Phụ nữ khoe quà: Liệu có phải chỉ vì nỗi cô đơn và trống trải?
Một ngày, tôi thấy chị đăng ảnh cùng chồng trong chuyến du lịch với dòng chữ “Cám ơn anh vì tất cả!” và nhiều người bình luận ngưỡng mộ. Sau đó, chị nhắn tin cho tôi và bất ngờ thông báo: “Anh chị sắp ly hôn rồi em ạ!” Tôi không hiểu vì sao họ lại kết thúc như vậy khi trang cá nhân của chị đầy hình ảnh hạnh phúc. Chị giải thích: “Có những khoảnh khắc đó thật, nhưng anh ấy lại ở bên nhân tình. Chị chỉ gồng mình tạo vỏ bọc thôi, thực tế thì rất trống trải và cô đơn.”
Tôi cảm thấy ngỡ ngàng khi nhận ra rằng hạnh phúc có thể chỉ là ảo ảnh. Chị luôn là hình mẫu phụ nữ truyền thống, hiền dịu và chăm lo cho gia đình mà không phàn nàn. Chị từng là người tôi tìm đến khi gặp khó khăn trong hôn nhân, nhưng tôi chưa bao giờ nghe chị chia sẻ về những đổ vỡ của mình. Qua câu chuyện của chị, tôi nhận ra rằng những hình ảnh hoa đẹp hay quà tặng trên mạng xã hội có thể che giấu nỗi trống trải và cô đơn. Nhiều người tìm kiếm sự tán dương trên mạng để lấp đầy nỗi thất vọng, tự lừa dối rằng mình vẫn được yêu thương. Tôi đã từng hoài nghi câu nói “Những cặp đôi hạnh phúc thường ít chia sẻ trên mạng xã hội”, nhưng giờ tôi hiểu rằng hạnh phúc thực sự không cần phải chứng minh hay phô bày cho ai thấy.
Họ chỉ cần an yên và cảm nhận tình yêu là đã đủ. Nếu được yêu thương thật sự, mỗi ngày bên người bạn đời là món quà. Đừng chỉ sống cho những khoảnh khắc nhỏ bé hay món quà bất ngờ, mà phải cảm nhận hạnh phúc trong từng ngày. Phụ nữ thường bám víu vào một khoảnh khắc hay câu nói ngọt ngào để hy sinh cả năm, nhưng hãy sống thật và đừng lừa dối bản thân. Hạnh phúc không chỉ đến từ những dịp lễ, mà từ mọi ngày trong năm.
Đó là sự sẻ chia, quan tâm và trân trọng lẫn nhau. Không cần gì lớn lao, chỉ cần cùng làm việc nhà, dạy con học, hay nhạy cảm hỏi thăm nhau. Đặc biệt, hãy nhớ rằng có người luôn chờ đợi tình yêu thương từ mình.
Source: https://afamily.vn/phu-nu-khoe-qua-rot-cuoc-cung-chi-vi-da-co-don-trong-trai-qua-nhieu-2017030715465002.chn